Chồng dự định chi tiêu hàng trăm triệu cho kỳ nghỉ lễ, khiến tôi không khỏi lo lắng và mất ngủ.
Trong một tháng qua, chồng tôi thường xuyên than phiền về áp lực công việc. Anh cảm thấy không được sếp trọng dụng, trong khi người mới được đãi ngộ tốt hơn. Tôi khuyên anh nên bình tĩnh và cải thiện bản thân, nhưng anh vẫn quyết định nghỉ việc và ở nhà chơi cả tuần. Mặc dù tôi đỡ bận rộn khi có chồng chăm sóc con cái, nhưng tình hình tài chính gia đình trở nên khó khăn. Khi thấy chồng không có ý định tìm việc mới, tôi đã thẳng thắn khuyên anh nên nộp hồ sơ xin việc, nhưng anh muốn nghỉ ngơi thêm 1-2 tháng trước khi quyết định.
Chồng tôi muốn đưa cả nhà đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4, đến một địa điểm mà anh ấy ao ước từ lâu, với ngân sách khoảng 100 triệu. Tôi phản đối vì lo ngại nếu anh không tìm được việc làm trong vài tháng tới. Chúng tôi đã mua nhà trả góp gần 10 năm, mỗi tháng phải trả 15 triệu, trong khi thu nhập của tôi chỉ đủ cho chi tiêu và trả nợ. Hiện tại, chồng đang thất nghiệp, và sau khi nghỉ việc, anh có hơn 100 triệu tiền công ty nhưng vẫn muốn chi tiêu cho chuyến đi. Khi tôi phản đối, anh cho rằng gia đình bạn anh nợ nần vẫn đi du lịch vui vẻ, và nợ của chúng tôi không đáng kể.
Gia đình mình có nhiều thời gian bên nhau, nên hãy đi chơi để thư giãn. Sang tháng, anh sẽ cố gắng kiếm tiền cho em vui. Nhưng nếu vài tháng nữa anh không tìm được việc thì sao? Em không muốn gia đình rơi vào nợ nần. Em không biết làm sao để anh từ bỏ ý định du lịch và tiết kiệm tiền cho chi tiêu sắp tới.


Source: https://afamily.vn/chong-du-dinh-chi-ca-tram-trieu-cho-may-ngay-nghi-le-ma-toi-lo-den-mat-ngu-ca-dem-20240425094106173.chn